Kết quả tìm kiếm cho "Giá heo hơi hôm nay 5-5"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 146
Ngày 6/1/1946, toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Khi những làn gió heo may cuối thu khẽ khàng rút lui, trả lại bầu trời cho hơi lạnh mảnh của mùa đông trở về, cũng là lúc đất trời khẽ vang lên hồi chuông nhắn hẹn cho những tháng cuối năm đang cận kề.
Những hàng rào bông trang đỏ rực, tuyến đường sạch sẽ và mô hình tự quản nở rộ khắp các vùng quê An Giang đang kể câu chuyện sống động về sức dân. Ở đó, mỗi nông dân góp một phần việc, một ngày công, một ý chí để làm nên diện mạo nông thôn mới khang trang.
Từ những vỏ sầu riêng tưởng chừng chỉ là rác thải, 2 nhóm sinh viên ở TP.HCM đã biến chúng thành giá thể, thức ăn chăn nuôi, mở ra hướng phát triển xanh và bền vững.
Giá heo hơi vẫn đang duy trì mức bình quân cả nước với chỉ 52.500 đồng/kg. Đà giảm kéo dài khiến giá heo giống rớt mạnh đến 50.000 đồng/con.
Ở ấp Tân Hòa A, xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang), người dân đã quá quen với hình ảnh đảng viên xắn quần dọn đường, lội ruộng, xây cầu, vận động giúp dân nghèo, hỗ trợ người neo đơn. Đảng viên gần dân, lắng nghe và cùng làm với dân. Họ làm trước, làm thật và làm đến nơi đến chốn. Chính sự tận tâm ấy giúp chi bộ vững mạnh, dân tin tưởng, xóm làng yên ấm.
Từ một ấp còn thiếu thốn, đời sống người dân nhiều khó khăn, đến nay ấp Thạnh Tây (xã Đông Hòa) đã trở thành điểm sáng khi chính thức không còn hộ nghèo. Đây là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực vươn lên của từng hộ dân, mở ra diện mạo mới cho vùng quê vốn nhiều khó khăn.
Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân đã trở thành chìa khóa để nhiều ấp trong tỉnh thoát nghèo, đời sống người dân ngày càng ấm no.
Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ và Nhân dân xã Tây Yên (tỉnh An Giang) đồng lòng dựng xây quê hương ngày càng khởi sắc. Những tuyến đường bê tông thẳng tắp, những cánh đồng lúa - tôm bạt ngàn, những mái nhà khang trang mọc lên… là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn, quyết sách kịp thời của Đảng bộ xã trong chặng đường mới.
Nếu có dịp về xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) những ngày cuối tuần, du khách đừng quên ghé lại góc nhỏ bình dị có quán bánh xèo Ngọc Yến (nằm cặp tỉnh lộ 943). Nơi đây nổi tiếng với món bánh xèo thịt vịt - một “biến tấu” độc đáo từ món bánh xèo truyền thống vốn quen thuộc với nhân thịt heo.
Cạnh Đền - vùng đất một thời được xem là chốn “thâm sơn cùng cốc”, bởi nơi đó không chỉ có rừng xanh một dãy che phủ một vùng rộng lớn mà còn “kỳ quái, hiểm nguy...”
Cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc. Trở về với đời thường, ông Hoàng Văn Sinh, thương binh 4/4, ngụ ấp An Thạnh (xã An Phú, tỉnh An Giang) vẫn tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Bằng ý chí và nghị lực, ông đã vượt qua thương tật, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.